Thuật hứng bài 20 Bài 149

Tác giả: Nguyễn Trãi | Năm sáng tác: Chưa rõ

Non Phú Xuân[1] cao, nước Vị[2] thanh,
Mây quen nguyệt khách vô tình.
Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
Đời thái bình ca khúc thái bình.
Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị,
Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
Rầy mừng thiên hạ hai của:
Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.

Trích dẫn:
Bản ở trên theo Nguyễn Trãi toàn tập, được xếp là bài Thuật hứng thứ 20 của Nguyễn Trãi.

Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635) chép bài thơ này là của Nguyễn Bỉnh Khiêm, được xếp là bài thứ 149 trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập, với nội dung:

Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh,
Mây quyến khách, nguyệt vô tình.
Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
Đời thái bình ca khúc thái bình.
Cơm áo lo đền thiên tử trị,
Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
Mừng thay bốn bể đâu đâu báo,
Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.

Hai câu cuối của bài thơ cho thấy ứng với thời của Nguyễn Trãi hơn.

Chú thích:

[1]
Điển Nghiêm Tử Lăng bỏ Hán Quang Vũ đi ở ẩn ở núi Phú Xuân.

» Có 6 bài cùng chú thích:
  • (Ngô Thì Nhậm)
  • (Lê Thánh Tông)
  • (Nguyễn Trãi)
  • (Đặng Đức Siêu)
  • (Nguyễn Văn Thành)
  • (Phạm Nguyễn Du)
[2]
Điển Lã Vọng ở ẩn đi câu ở sông Vị.

» Có 3 bài cùng chú thích:
  • (Chu Văn An)
  • (Ngô Dung)
  • (Nguyễn Khuyến)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Thẻ: