Trần tình bài 8 Bài 119

Tác giả: Nguyễn Trãi | Năm sáng tác: Chưa rõ

Chớ cậy sang mà ép nề,
Lời chăng phải vuỗn khuôn nghe.
Co que thay bấy ruột ốc,
Khúc khuỷu làm chi trái hoè.
Hai chữ công danh chăng dám cóc,
Một trường ân oán những hăm he.
Làm người mựa cậy khi quyền thế,
Có thuở bàn cờ tốt đuổi xe.

Trích dẫn:
Bản ở trên theo Nguyễn Trãi toàn tập, được xếp là bài Trần tình thứ 8 của Nguyễn Trãi.

Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635) chép bài thơ này là của Nguyễn Bỉnh Khiêm, được xếp là bài thứ 119 trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập, với nội dung:

Chớ cậy sang mà ép nề,
Lời chẳng phải, thốt không nghe.
Quanh queo thay bấy ruột ếch,
Khúc khuỷu làm chi quả hoè.
Đôi chữ công danh còn xắm nắm,
Một niềm ưu ái hãy lăm le.
Làm người chớ cậy khi quyền thế,
lúc bàn cờ tốt đuổi xe.

- Xắm nắm: Tỏ thái độ soạn sửa, có phần lo lắng, băn khoăn.
- Lăm le: Tỏ thái độ sắp sửa làm việc gì đó. Có thể bài này là thái độ của tác giả khi sắp ra làm quan cho nhà Mạc.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Thẻ: