Vịnh đời người

Tác giả: Hồ Xuân Hương | Năm sáng tác: Chưa rõ

“Vịnh Đời Người” của Hồ Xuân Hương là bài thơ triết lý, thể hiện cái nhìn chua chát nhưng sâu sắc về kiếp nhân sinh

 

Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày,
Dẫu có ngàn vàng khó đổi thay.
Trong núi ngàn năm cây vẫn có,
Dưới trần trăm tuổi dễ không ai.
Nghĩ đường danh lợi lòng thêm chán,
Thấy kẻ gian ngoan bụng lại đầy.
Đắng xót ghê thay mùi tục luỵ,
Bực mình theo Cuội tới cung mây.

Vịnh Đời Người của Hồ Xuân Hương

 

Xem thêm >>> Vịnh Hằng Nga

Thể loại:
Trích dẫn:
(Theo Quốc văn tùng ký)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Thẻ: